SHB Đà Nẵng vô địch V-League 2012: Hơn cả giấc mơ

Thứ hai, 20/08/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Vậy là cuối cùng, vinh quang đã không ngoảnh mặt với SHB Đà Nẵng. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã lách qua được khe cửa hẹp nhất để bước lên ngôi vô địch mùa giải V-League 2012. Lần thứ ba bóng đá Đà Nẵng lên ngôi giải đấu danh giá nhất Việt Nam. Quá tuyệt vời!

Trước khi thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức bước lên đỉnh vinh quang, có lẽ rất ít người tin rằng đội bóng sông Hàn sẽ làm được điều kỳ diệu. Bởi cửa vô địch với họ là hẹp nhất so với “người anh em” Hà Nội T&T và Sài Gòn XT. Chỉ cần trận “chung kết” ở sân Thống Nhất có tỷ số thì mọi nỗ lực của đội bóng Đà thành xem như vô ích bởi dễ gì kết quả trên sân Ninh Bình có cách biệt hơn 7 bàn cho SHB Đà Nẵng. Thế nên, chức vô địch của thầy trò Huỳnh Đức hôm qua đúng là “hơn cả giấc mơ”.

Với SHB Đà Nẵng, muốn lên ngôi vô địch thì điều kiện cần là phải thắng V Ninh Bình. Và quyết tâm đó được họ cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 vào phút 26 của Hoàng Quãng. Tinh thần thi đấu hưng phấn, các cầu thủ sông Hàn càng đá càng hay và Quốc Anh lập cú đúp vào các phút 50 và 60 để vươn lên dẫn trước 3-0. Dù sau đó Ninh Bình gỡ lại một bàn nhưng cũng không xoay chuyển được cục diện. Lúc này, các cầu thủ Đà Nẵng đá ở Ninh Bình nhưng tâm trí lại hướng về Thống Nhất– nơi diễn ra trận “chung kết” giữa Sài Gòn XT và Hà Nội T&T. Với những ai yêu đội bóng sông Hàn cũng thế, họ nín thở, nguyện cầu cho trận đấu này đừng có tỷ số...

SHB Đà Nẵng trên đỉnh vinh quang. Ảnh: Đông Nghi 

Cuộc thư hùng trên sân Thống Nhất xứng đáng là trận chung kết. Dưới sức nóng của các khán đài nêm kín người, cầu thủ hai đội bước vào trận cũng với quyết tâm hừng hực. Giàn “hỏa lực” dồi dào của chủ nhà Sài Gòn XT nhanh chóng giúp họ tạo được thế trận khá lấn lướt. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng cũng không hề non kém về trận mạc. Càng về cuối, Sài Gòn XT chơi tấn công dồn dập và họ tạo ra vô số cơ hội nhưng xà ngang, cột dọc và cả những sự vô duyên đã không thể giúp họ một lần xé toang mành lưới đối phương để lên ngôi vô địch.

Với Hà Nội T&T, khi biết rằng “người anh em” SHB Đà Nẵng chắc chắn có 3 điểm trên sân Ninh Bình, thì dù không thắng được cũng không để thua Sài Gòn XT. Ai cũng biết, nếu thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thua ở Thống Nhất thì xem như bầu Hiển sẽ mất tất cả, từ công sức, tiền bạc, tâm huyết đầu tư lẫn danh dự vào tay bầu Thụy. Và rồi trong thế trận bị ép sân, chơi thua người từ phút 88 do Văn Quyết nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, nhưng Hà Nội T&T vẫn giữ sạch lưới để... SHB Đà Nẵng lên ngôi vô địch.

 Niềm hạnh phúc tột cùng của thầy trò HLV Huỳnh Đức. Ảnh: Đông Nghi

Để rồi, ở Ninh Bình, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có những phút giây thăng hoa với chiến thắng, với vinh quang thì ở Thống Nhất, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lòng nặng trĩu tâm tư khi bước lên bục nhận HCB. Riêng các cầu thủ Sài Gòn XT, những đôi chân của họ như rã rời, những khuôn mặt buồn khó tả khi không thể với tới chức vô địch lịch sử tưởng như đã trong tầm tay...

SHB Đà Nẵng vô địch V-League 2012, điều khó tin nhưng giờ đã trở thành hiện thực. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã đối mặt với rất nhiều thách thức trong suốt mùa giải nhưng rồi cuối cùng họ đã vượt qua một cách xuất sắc nhất, kịch tính nhất. Xin chúc mừng bóng đá Đà Nẵng lần thứ ba lên đỉnh cao bóng đá nước nhà!

Kết quả: K KG 2-0 N SG, CLBBĐ HN 5-0 V HP, SG XT 0-0 HN T&T, V NB 1-3 SHB ĐN, K KH 1-0 SLNA, TĐCS ĐT 3-2 TH, HAGL 2-0 B BD.

Xuống hạng: TĐCS Đồng Tháp. Vua phá lưới: Timothy (CLB BĐ Hà Nội).

Quang Hải